CÂU CHUYỆN ĐẦU NĂM
Nguyễn Quyền

Đã mười năm trôi qua, cứ mỗi độ xuân về,ăn Tết xong là các bạn lớp mình tụ họp.

Thực ra ý tưởng họp lớp mình đã nhen nhóm từ lâu trước đó nhưng chưa có cơ hội thực hiện. Nhân dịp đi dự một đám cưới, có 10 bạn là khách mời được gặp nhau trong sự mừng vui khôn tả. Từ đó bọn mình giao ước sẽ họp mặt định kì hàng năm vào một ngày sau Tết. Đó là cái ngày mà bọn mình ai cũng mong đợi!

Thực ra con số các bạn có thể liên lạc được là trên20, nhưng thường xuyên tham gia chỉ độ 15-17 người, do một số bạn ở xa,bận việc hoặc còn ngần ngại... Ngoài ra còn có các bạn ở nước ngoài như Lan Chi, Bê, Mộng Thu, Thuý Oanh tuy không truc tiếp tham dự nhưng cũng góp lời thăm hỏi nhau qua điện thoại, hoặc gửi quà động viên tinh thần, làm tăng niềm vui cho buổi gặp gỡ. Năm nay có thêm 1 thành viên mới là bạn Đỗ thị Trí đã dừng chân bôn ba tìm về tổ ấm A3K14. Trí nói từ nay nhất định gắn bó không rời bỏ nhóm.

Buổi họp mặt năm nay 2018 được tổ chức vào ngày Mùng 8 sau Tết tại nhà bạn Bê ở Lái Thiêu. Bê đã định cư ở Úc nhưng rất quyến luyến bạn bè, muốn trở về hoà nhập cuộc vui và đứng ra tổ chức bữa tiệc vui tại nhà mình. Bạn ấy đã qui tụ các chị em trong gia đình lo cho bữa tiệc thật thịnh soạn và tươm tất. Anh xã của Bê cũng rất nhiệt tình và hiếu khách. Nói chung các bạn ai cũng cảm động vì sự chân thành của Bê và gia đình bạn ấy.

Năm nay bọn mình có mời cô Ngoc Sương ( dạy Việt Văn- GSHD), cô Tâm (dạy Việt Văn , CDGD) nhưng Cô Sương bận việc ko dự được. Vị khách mời duy nhất là Cô Tâm. Tuy tuổi đã cao nhưng diện mạo và tâm hồn  cô ẫn rất trẻ trung. Cô hoà nhập cùng với bọn mình "tới bến"luôn . Chiếc ipad của cô đã ghi hình bọn mình thật là nhiều. Cô trò gặp lại nhắc chuyện xưa rất vui. Các bạn cũng nhắc nhớ các thầy cô khác như Thầy Triển, Thầy Hào, CôDung, Cô Đàn Hội... .nhưng Thầy Cô ở xa nên bọn mình chưa có điều kiện mời.
Hẹn ngày 1/5 năm nay sẽ gặp lại các thầy cô cũ và các bạn tại ngôi nhà chung THĐ thân thương sau 43 năm xa cách. Năm nay khoá 14 chúng ta sẽ nhận Kỷ Niệm Chương 50 năm ( 1968-2018). Mong các bạn về dự thật đông đủ.

            Mời xem vài hình ảnh họp mặt khóa 14