Tưởng nhớ anh Nguyễn Duy Huynh

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, chúng con thành kính báo tin đến quý  linh mục, quý tu sĩ nam nữ cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu, xa gần.
Chồng, Cha, Ông Nội , Anh , Em, Bác, Chú , Câu của chúng tôi là:
ÔNG GIUSE NGUYỄN DUY HUYNH
Sinh ngày 25 tháng 12 năm 1941 tại Bắc Ninh Việt Nam
đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 2 giờ trưa ngày 15 tháng 12 năm 2016 tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 75 tuổi.
Linh cữu hiện quàn tại Nhà Quàn Vĩnh Cửu, 2454 S Dairy Ashford, Houston, TX.77077

CHƯƠNG TRÌNH THĂM VIẾNG & CẦU NGUYỆN
Thứ Hai, ngày 19/12/2016
•    5g00 chièu– 8g00 tối: Thăm viếng, Nghi thức phát tang & Cầu nguyện tại nhà quàn
Thứ Ba, ngày 20/12/2016
•    10g00 sáng – 8g00 tối: Thăm viếng và cầu nguyện tại nhà quàn.
Thứ Tư, ngày 21/12/2016
•    Thánh lễ An táng lúc 11:00 giờ sáng tại Thánh Đường Giáo Xứ Thánh Justin Tử Đạo, 13350 Ashford Point Dr, Houston, TX 77082.

Sau Thánh Lễ, linh cữu sẽ được an táng tại nghĩa trang Forest Park, 12800 Westheimer Rd, Houston, TX 77077.

Tang gia đồng khấp báo.

Vợ, bà quả phụ Nguyễn Duy Huynh nhủ danh Nguyễn Kim Nên
và các con:
Trưởng Nữ : Nguyễn thi Bích Nga
Trưởng nam: Nguyễn Duy Huy, vợ và con
Thứ Nữ : Nguyễn Thị Phúc Hậu
Anh: Nguyễn Duy Huỳnh và gia đình
Chi Nguyễn Thi Nhung và các con
Em: Nguyễn Thị Thoa, Chồng và các con
Em Nguyễn Thị Yến, Chồng và các con
Em Nguyên Kim Hương, Chồng và các con

Cáo phó này thay thế thiệp tang. Xin miễn phúng điếu.




Hình ảnh tang lễ anh Nguyễn Duy Huynh (21/12/2016 - do anh Võ an Cư gởi)

Minh Tâm:

Nhớ về một đàn anh đáng kính
Rất bất ngờ khi nhận được tin anh Huynh mãn phần vì mới gặp anh hôm tang lễ GS Bùi Thế San hôm đầu tháng 10. Tối qua, Minh Tâm và Chung Anh cứ nhắc mãi những kỷ niệm với anh:

Lần đầu tiên gặp anh Huynh ở nhà anh Diệp khi anh cùng chị Nên qua Cali dự đại hội toàn cầu lần thứ nhứt (2010). Ấn tượng đầu tiên thì thấy anh là người trực tính, hòa đồng, vui vẻ, hay nói tiếu lâm. Anh nói chuyện rất xuề xòa và coi Tâm như người em trong nhà. Qua tâm sự mới biết thêm, anh là bạn của nhiều thầy của Trịnh Hoài Đức hồi thập niên 1950. Trước 1975, anh là sĩ quan ở tiểu khu Bình Dương nên biết khá nhiều đồng hương lúc đó.
Qua chuyến đi du ngoạn Bắc Cali năm 2012, anh em lại được dịp nói chuyện nhiều hơn. Khi đoàn ngừng ở San Francisco để ăn tối tại China Town, anh nói nhỏ với tôi: “ Anh mời vợ chồng em đi ăn tối với anh chị, nhà hàng nào cũng được, anh bao hết”. Thế là chúng tôi cùng nhau đi ăn tại một nhà hàng Việt Nam trong khu phố Tàu. Chưa hết, lúc ăn xong, chúng tôi đi mua bánh ngọt ăn thêm vào buổi tối. Khi bà xã Tâm chọn bánh xong đang tính trả tiền, thì đột nhiên thấy anh Huynh xuất hiện và nói: “Để anh trả tiền luôn cho”. Lúc đó mới quen không nhiều, mà anh rộng rãi với “đàn em” như vậy. Điều nầy khiến mình tự nhiên thấy cảm mến anh vô cùng.
Anh Huynh rất tự nhiên, nhớ lại trong chuyến du ngoạn San Diego, trong khi ngồi nghĩ ở vườn hoa Balboa, không biết có anh nào trong đoàn nói khích, anh Huynh đã hôn chị Nên một cái rất lãng mạn. Các phó nhòm được dịp chộp môt tấm ảnh rất đẹp về tình yêu của anh chị. Hai anh chị thật là hạnh phúc như chúng tôi đã được chứng kiến tận mắt.
Tháng bảy vừa qua, trong Đại Hội Toàn Cầu THD lần thứ 4, khi chị Nên được tín nhiệm làm Hội Trưởng và muốn hỏi ý kiến của anh, thì anh sẵn sàng chấp nhận. Công việc của Hội tuy không nhiều nhưng lắc nhắc, và đến mỗi kỳ đại hội thì rất bận rộn. Mỗi thành viên trong Ban Đại Diện cần có người phối ngẫu trợ giúp làm việc nhà để có thể toàn tâm toàn trí lo việc chung. Với sự ủng hộ và đồng ý của anh Huynh thì chị Nên mới có thể giúp cho hoạt động của hội một cách hiệu quả. Sự ủng hộ của anh làm cho chúng tôi an tâm là từ nay Hội sẽ không còn bị khủng hoảng về vấn đề lãnh đạo nữa.
Mới đây, trong tang lễ thầy Bùi Thế San, anh chị Huynh & Nên từ Texas đã bay qua đưa tiễn thầy. Tâm lại có dịp nói chuyện rất nhiều với anh và thấy anh cũng khỏe. Thế mà anh lại đột ngột ra đi làm cho mình cũng hơi bất ngờ và có thể nói là bị sốc.
Trước sự mất mát to lớn của gia đình chị Nên, Minh Tâm vô cùng thương tiếc một đàn anh đáng kính. Xin thành thật chia buồn cùng chị Nên và tang quyến. Cầu mong linh hồn của anh được sớm hưởng nhan thánh Chúa.

Hồ thị Kim Ngân:
Vừa hay tin Ông xã chị Kim Nên mất hôm qua 15.12.2016, Kim Ngân Khóa 11 xin chia buồn cùng chị và gia đình.
Xin Chúa thương đón nhận linh hồn Anh được về bên nhan Thánh Chúa Amen.

Trương Thị Huê Mỹ K8:
Vô cùng
thương tiếc, nhận được tin Anh NGUYỄN DUY HUYNH chồng của bạn KIM NÊN K9 đã mất ngày 15/12 tại Houston. Đại diện hội Ái hữu CHS tại VN và các bạn K8 xin thành kính phân ưu cùng bạn Kim Nên và gia đình
Trương Thị Huê Mỹ K8

Trần Anh

HAY TIN PHU QUÂN CỦA KIM NÊN QUA ĐỜI

Hung tin đâu bỗng giáng từ trời !
Vĩnh biệt anh rồi Huynh Nguyễn ơi !
Tình nghĩa anh -tôi tròn võn vẹn :
Mến, quen chủ - khách một lần thôi !
Chia tay đất Mỹ , tay anh bắt ,
Hò hẹn lần sau vui ngất trời !
Tim đã quặn , se : đành lỗi hẹn ,
Kim Nên đau đớn mất anh rồi !

TRẦN ANH
(16/12/2016 )

Nguyễn Kim Ngân K6:
Vừa được tin Anh Nguyễn Duy Huynh, Phu Quân của Kim Nên cựu học sinh Trịnh Hoài Đức qua đời. Thành thật chia buồn cùng Kim Nên và các cháu.

Cẩm Hồng:

Kim Nên thân mến,
Thật quá bất ngờ trước tin anh NGUYỄN DUY HUYNH là người bạn đời của Kim Nên vừa vĩnh viễn chia tay với chúng ta. Mới hơn một tháng trước Anh cùng cười nói vui vẽ và đùa giỡn với chúng ta tại Cali ...hình ảnh ấy vẫn còn đây nhưng không bao giờ các bạn sẽ được nghe những lời nói hoạt bát, sôi động của Anh nữa...

Trời Cali hôm nay mưa tầm tã,
Như anh Huynh vừa từ giả ra đi ...

Chị thành thật chia buồn cùng Kim Nên và các cháu.
Nguyện cầu hương linh của anh Huynh sớm về hưởng nhan thánh Chúa và xin Chúa nâng đỡ, an ủi toàn thể tang quyến.

Chị Cẩm Hồng.

Thúy Đinh:

Vô cùng thương tiếc khi được tin anh Huynh ra đi bất ngờ chỉ sau mấy ngày bạo bệnh.
Tất cả bạn bè khóa 9 và A2 ở Việt Nam chân thành chia buồn cùng Kim Nên, các cháu cùng tang quyến trước sự mất mát lớn lao này.
Cầu xin Chúa dẫn đưa linh hồn Giuse lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Thánh Chúa vui tươi sáng láng vô cùng. Amen
Xin Chúa luôn che chở, an ủi nâng đỡ và ban bình an cho Kim Nên & các cháu hôm nay và mãi mãi.

ThúyĐinh & các bạn

Lưu Thanh Bình:
Thành thật chia buồn với chị Kim Nên về sự mất mát to lớn này.
Cầu cho linh hồn anh Huynh sớm về hưởng nhan Thánh Chúa.
Mong chị giữ gìn sức khỏe để vượt qua nổi đau.
Em,

Xuân-Diệu và Phước:
Vĩnh biệt anh Huynh. Nhận tin nầy như sét đánh ngang tai. Tháng Bảy đi THD đại hội gặp ảnh và Nên vui quá, hẹn gặp lại may ra ở Houston năm tới,
Diệu đâu có ngờ đó là lần cuối gặp anh? Đời người như kiếp phù du, buồn và thương bạn Nên quá Nên ơi! Diệu đang cầu nguyện xin Chúa bảo vệ Nên và gia đình. Vô cùng thương tiếc...

Hoà Nam:
Bàng hoàng khi nghe tin anh Huynh, chồng chị Kim Nên đã qua đời. Đến nhà anh chị 6 năm trước, được anh chị tiếp đãi hết sức ân cần, vẫn nhớ hoài hình ảnh Anh vui vẽ, dễ mến.
Em xin được chia buồn cùng gia đình chị Kim Nên.
Cầu mong linh hồn của Anh Huynh được sớm hưởng nhan Thánh Chúa.

Huynh Xuan Khai:
Thành thật chia buồn cùng chi KIM NÊN và tang quyến.

Ngọc Sương:
Thành thật chia buồn cùng gia đình chị Kim Nên, cựu học sinh k9 THĐBD, đương kim hội trưởng hội ái hữu cựu học sinh THĐBD.

Hạnh Ngộ:
Thương mến chia buồn cùng em Nên và toàn thể gia quyến .Cầu nguyện linh hồn anh Giuse Nguyễn Duy Huynh sớm an lành về bên nước Chúa.

GĐ Anh & Ngộ.

DONG NGUYEN
Rat dau buon khi hay tin anh Nguyen duy Huynh da ra di bo lai ban be vo cung thuong yeu va qui men anh. Gio day nhin hinh anh ngay nao cua nhung lan Hoi ngo CHS THD long em thuong tiec nho den anh nguoi anh dang kinh.Thanh that chia buon cung KIM NEN va gia dinh. Cau nguyen linh hon anh Nguyen duy Huynh som ve ben nuoc Chua.
GD DONG NGUYEN K9

Lý Phước Sanh K6:

Thành kính phân ưu cùng chị Kim Nên và tang quyến..
Nguyện cầu hương linh anh Nguyễn Duy Huynh sớm an lành về bên nước Chúa..
Nhóm bạn K6/THD: To, Đức, Minh, Nguyện, Mẫn, Quỳnh, Sanh ...

Nguyễn văn Diệp:
Thành kính phân ưu cùng Hội trưởng Kim Nên và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn anh Nguyễn Duy Huynh sớm được an lành nơi nước Chúa. Mến chúc Kim Nên và các con cháu nhanh chóng vượt qua nỗi đau buồn to lớn hiện nay.
NVDiệp và các bạn K5: DNáo, LPHổ, VĐĐịnh, VTLong, VVKiệm, NVHiệu, NVLành...

Nguyễn thị Khoẻ:
Phân ưu
Nhận được tin buồn:
Anh Nguyễn Duy Huynh là phu quân của chị Nguyễn Kim Nên vừa qua đời tại Houston Texas, hưởng thọ 75 tuổi.
Xin thành kính phân ưu cùng chị Nguyễn Thị Kim Nên và gia đình về sự mất mác lớn lao nầy.
Nguyện cầu linh hồn của anh Giuse Nguyễn Duy Huynh sớm về dưới nhang thánh Chúa.
Nguyễn Chánh Trực và Nguyễn thị Khoẻ

 Thầy  Lê Tấn Lộc:
Thành thật phân ưu cùng Kim Nên.
Xin hiệp ý cầu nguyện -cậy vì Lòng Thương Xót của Chúa- cho linh hồn Giuse Nguyễn Duy Huynh sớm được vào Nước Trời vĩnh viễn an nghỉ trong Cõi Vĩnh Phúc, đời đời hưởng nhan thánh Chúa .

Mactinô-Maria-Phanxicô Lê Tấn Lộc

Lê-hữu-Nghĩa:
Nhóm bạn CHS THĐ/4 xin thành kính phân ưu cùng chị Hội Trưởng Kim Nên và tang quyến . Nguyện cầu hương linh anh Nguyễn Duy Huynh được an nhàn nơi cõi vĩnh hằng .
Lê-thị-Tuyết-Anh , Đỗ-ngọc-Anh , Nguyễn-ngọc-Ẩn , Nguyễn-văn-Ẩn , Phạm-thị-Bình , Lê-văn-Chánh ,Trương-công-Châu , Đỗ-văn-Châu , Nguyễn-văn-Chước , Liêu-Chẻn , Phạm-văn-Đông , Nguyễn-thị-Đính , Lê-hữu-Hạnh , Lê-hữu-Hiệp , Nguyễn-tấn-Hữu , Nguyễn-văn-Khái , Đặng-ngọc-Kim-Liên , Phan-văn-Mười , Nguyễn-văn-Mé , Phan-thanh-Minh , Lê-công-Môn , Hà-như-Nga , Lê-hữu-Nghĩa , Châu-văn-Ngọc , Nguyễn-thành-Phước , Nguyễn-văn-Quyến , Nguyễn-văn-Tám , Nguyễn-văn-Thi , Nguyễn-lý-Thiết , Võ-thị-Bạch-Tuyết , Nguyễn-hữu-Vui , Lê-kế-Vui ...
https://youtu.be/4N2zcRsQkqo

Con Gà Què:
Phân ưu - REST IN PEACE
Thành kính phân ưu cùng Hội trưởng Kim Nên và tang quyến về sự mất mát quá lớn lao này.
Nguyện cầu cho linh hồn anh Giuse Nguyễn Duy Huynh sớm được về hưởng phước trường sinh bên Nhan Thánh Chúa trên Thiên Đàng. Amen !
Vợ chồng Con Gà Què và Tuấn Râu

 Thầy Nguyễn Trí Lục:
Kim Nên thân mến,
Nhận được tin anh A Huynh vừa ra đi, tất cả thầy trò CHS THĐ thật ngỡ ngàng, không tin là thật. Mới tháng 10 đây, vợ chồng Kim Nên và các em CHS THĐ về Cali đưa tiễn thầy Bùi Thế San lần cuối, rồi " cả anh Huynh " cùng nhau đi phố vui hưởng những giờ phút còn lại trong thời gian ở Cali, âm hương những ngày vui vẫn còn mới mẽ trong tiềm thức...Vậy mà A Huynh đã bỏ tất cả. Anh chị bạn bên Virginia vẫn nhắc đến vợ chồng Huynh Nên với tình cảm đẹp. Ai cũng quý anh Huynh. Mọi người nhìn thấy ở anh một người lạc quan, yêu đời, yêu người, luôn mở lòng, thông cảm và cho đi.
Nên oi! Đường xá xa xôi, lại gần ngày lễ, Thầy Lục, Cô Liên không biết nói gì hơn là chân thành chia sé sự mất mát to lớn này đến với em, các con và toàn thể gia đình.
Cầu mong anh Huynh ra đi được thanh thản. Vô cùng thương tiếc.
Chúc em nhiều nghị lực.
Thầy Lục, Cô Liên.

Cô Lê Hồng Lệ:
Xin chia buồn cùng Kim Nên và gia đình…


BS Nguyễn Như Thạch
Mong bác nhận được Ơn cứu độ đời đời. Cháu xin thành kính phân ưu cùng gia đình.


Bích Liên
Dù muốn hay không chúng ta rồi ai cũng sẽ đến chỗ "Vĩnh Cửu". Dường như mọi người đều đồng ý rằng cuộc sống trên trái đất này là tạm, và khi thân xác đang có này được đặt vào lòng đất, mới là lúc cuộc sống "Vĩnh cửu"," vĩnh hằng"," vĩnh phước" bắt đầu.
Người chết rồi không trở lại nhưng người còn sống hôm nay sẽ đi đến chỗ của họ một ngày nào đó.
Cầu mong linh hồn anh Huynh đến Thiên Đàng và tất cả chúng ta sé gặp lại trên Thiên Đàng. Bích Liên khóa 12.

 Thầy Nguyễn Trí Thành
 Vô cùng xúc động khi biết Anh Nguyễn Duy Huynh, phu quân của Chị Kim Nên sớm xa lìa chúng ta. Gia đình chúng tôi xin thành thật chia buồn cùng Chị Kim Nên và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Giuse Nguyễn Duy Huynh sớm về hưởng nhan Thánh Chúa.
 Thành Kính Phân Ưu.
 Gia đình Nguyễn Trí Thành

 Thầy Lê Đức Cửu.
Kim Nên thân mến,

 Thầy vô cùng bàng hoàng xúc động nhận được tin anh Huynh đã mất. Huynh là người đồng hương, lại là người đã để lại cho thầy thật nhiều tình cảm và ấn tượng đẹp qua các lần gặp gỡ. Không ngờ anh Huynh sớm rời bỏ chúng ta, vĩnh viễn ra đi.
 Thầy xin chia sẽ nỗi đau buồn lớn lao này cùng em và gia đình và nguyện cầu hương hồn anh thanh thản nơi cõi vĩnh hằng.
 Vô cùng thương tiếc.

Thầy Vượng
Kim Nên,
 Thầy cô rất xúc động hay tin ông xã của em đã qua đời.
Đây là mất mát rất to lớn. Tuy chỉ gặp có vài lần nhưng thày thấy ông xã em là người vui vẻ, rất có cảm tình.
 Tuy nhiên, em cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe , đừng quá đau buồn. Tụi nhỏ lúc này trông cậy vào em.
 Thày cô


Vài hình ảnh anh Nguyễn Duy Huynh trong đại hội THD toàn cầu lần thứ 4

Video anh Nguyễn Duy Huynh tại đại hội THD lần thứ tư (Lê Hữu Nghĩa)


*****
CẢM TẠ

Kính thưa quý thầy cô, quý anh chị em CHS/THĐ thân mến,

GIa đình chúng em xin chân thành cảm tạ quý thầy cô, quý anh chị em CHS ở quê nhà và hải ngoại đã thăm viếng, phân ưu, an ủi, cầu nguyện, tặng hoa và xin lễ cho anh Giuse Nguyễn Duy Huynh là ông xã của em vừa mới qua đời.

Sự ra đi quá đột ngột của anh Huynh là nỗi đau buồn, mất mát quá to lớn cho em và các cháu. Nhưng với lòng tin cậy vào Chúa Kitô Phục Sinh, và tình thương mến của quý thầy cô và quý anh chị em CHS/THĐ đã dành cho em và gia đình, là nguồn an ủi vô biên trong giờ phút tang thương này.

Để đáp lại tình thầy trò, tình bạn hữu cao quý ấy, không gì bằng là sự biết ơn và lời cảm tạ chân thành từ đáy lòng của em và các cháu.

Nguyện xin Ơn Trên ban mọi phúc lành đến quý thầy cô, quý anh chị em THĐ và gia đình. Kính chúc Đại Gia Đình THĐ một Năm Mới Đinh Dậu an bình, hạnh phúc.

Chúng em đồng cảm tạ.
Nguyễn Kim Nên và các con Nga, Huy, Hậu.