Ấm Áp Tình Người

TTHM

    Năm nay làm nhiệm vụ hội đã giao là chuyển quà đến các Thầy Cô... dù mấy ngày cuối năm cũng hơi bận rộn nhưng việc làm cao cả nầy làm sao mà không lo được? Nào mua thiệp, mua phiếu tặng quà, ngồi viết từng bao thư tìm từng lời chúc cho các Thầy Cô. Mình thấy vui trong lòng lắm, nhất là mới tìm thêm được vài Thầy Cô nữa như cô Ánh Tuyết, thầy Hải, thầy Hiển...
    Mỗi năm chỉ gặp 1-2 lần cả Thầy lẫn trò đều già thêm, sức khoẻ cũng vơi đi nhưng tình thầy trò thì có lẽ ấm áp hơn ..!!
    Sau khi đọc bài chuyến đi Cai Lậy thăm cô Hưng cũng được nhiều người quan tâm hơn, thầy Danh, thầy Cửu, thầy Hộ và thầy Cung có đưa cho HM một phong bì để gởi cho cô Hưng gọi là một chút sẽ chia với cô. Anh Minh GĐ cty 3/2 cũng là học trò k12 cũng gởi cho cô một phong bì thật là xúc động nghĩa tình... Điều đáng nói là mỗi phần quà đều có kèm theo quyển đặc san của Hội và các Thầy Cô rất thích và trân trọng cuốn báo nầy vì đa số thầy cô không có xài internet, nhất là thầy Bé Tám vì giờ Thầy không còn nghe và nói được nữa (vì thầy bị K thanh quản) nên cuốn báo đối với thầy là rất quý.
    Buổi tối có một cú phone, thì ra của Thầy Nguyễn Hiển (mới vừa tìm ra và liên lạc được ). Thầy rất xúc động khi nhận được thiệp chúc Tết, cuốn báo và phiếu mua quà.... Thầy rất cảm ơn tấm lòng của hội của các em học trò cũ nhưng phần quà thì Thầy xin nhường lại cho ai cần thiết hơn nhờ HM trao lại.... Nói mãi không xong thôi thì cũng là một sẽ chia của Thầy nên mình nhập vào quỹ lo cho cô Kim Hưng hay là ai đó cần thì mình sẽ trao lại . Cứ đưa đi rồi nhận lại nhưng sao thấy ấm lòng quá vì giờ ai cũng nghĩ và lo cho người khác hết mình thấy vui làm sao ..??



Cô Trần thị Hương, cô Nguyễn Ngọc Sương, cô Nguyễn thị Tâm trong ngày họp mặt 2016
(ảnh Huỳnh Xuân Khai)


Thầy Nguyễn văn Phúc, Lê Đức Cửu


Thầy Trần Khắc Cung, Nguyễn Văn Hộ, Đặng Văn Danh



Thầy Võ Kim Lân, Trần Khắc Cung và một CHSK 12