Nam Cali đón Tết Nhâm Dần

Phóng viên không chuyên nghiệp

Người Việt tha hương ra đi luôn đem theo những phong tục tập quán của mình. Hôm nay ngày 20 tháng chạp, dạo một vòng khu Little Saigon thấy mọi người chuẩn bị Tết rất nhiều.

Nhớ lại, mấy tuần trước, các nhà in lo in báo xuân. Công việc bận rộn in không kịp luôn. Như báo xuân của Hội CGS & HS Trịnh Hoài Đức gởi in hồi giữa tháng 12 mà đốc thúc mãi đến ngày 15/1 mới in xong. Báo được gởi bưu điện đi các nơi, chắc cả tuần mới tới. Riêng miền đông nước Mỹ và Canada chắc lâu hơn vì thời tiết xấu, các chuyến bay hay bị trễ hay hủy bỏ.

Tết là phải có hoa, nhứt là những loại hoa tết như mai, đào. Chợ hoa trước Phước Lộc Thọ đã mở cả tuần rồi. Năm nay hoa hơi hiếm, không biết do thời tiết hay do dịch bịnh mà người ta ít trồng. Loại địa lan khan hiếm, ít hàng nên giá hơi nhỉn hơn các năm trước mà không có để mua. Phong lan thì dễ hơn. Hoa mai Mỹ thì nhiều mà mai Việt thì ít. Một chậu mai Việt giá chừng $200. Về trái cây thì năm nay loại mãng cầu trái màu tím có vẻ nổi bật. PV thấy có bán loại nầy mà không biết giá bao nhiêu.

Các chợ đều bán nhiều mặt hàng bánh mứt, thịt để làm bánh, trái cây để chưng trên bàn thờ... Khách hàng đi mua rất đông chen chân không lọt. Khu vực ngã tư Mangolia & Bolsa kẹt xe qua chừng. Dịch bịnh vẫn còn nhưng đa số người Việt đã chích ngừa nên ít sợ và ăn Tết cũng mạnh.

Năm nay Việt Kiều không về thăm quê được. Giá máy bay mắc quá. $3600 round trip. Vậy mà còn bị cách ly và thử test... nên họ nản lòng ít muốn về. Có một số tìm đường về quê qua ngã Campuchia với chi phí giá rẻ hơn nhiều nhưng hơi cực vì phải đi đường bộ từ Nam Vang  về Tây Ninh.

Tấm lòng người Việt luôn hướng về thân nhân quê nhà. Những nơi gởi tiền đều làm việc liên tục. Người gởi phải xếp hàng khá dài để chờ tới lượt. Những công ty gởi hàng cũng nhận nhiều hàng hóa do Việt Kiều gởi về cho thân nhân. Các thùng hàng để đầy trong văn phòng...

Tiền mới để lì xì là một nhu cầu không thể thiếu. Thế nhưng năm nay ngân hàng trung ương Mỹ in tiền mới không nhiều do đó bà con muốn đổi tiền mới ở các nhà băng vùng  Little Saigon hơi khó, có khi không có. Muốn đổi tiền mới, họ phải đi hơi xa khu Việt Nam.

Bánh chưng bánh tét là mặt hàng không thể thiếu trong ngày tết. Giá bánh chưng năm nay nghe đâu sẽ khoảng $30-$32 một chiếc. Vật giá leo thang, nếp đậu đều lên nên giá bánh không thể không lên. Đài truyền hình Little Saigon TV có tổ chức cuộc thi nấu bánh chưng ở Thương Xá Phước Lộc Thọ. Đây là dịp để các bạn trẻ đến xem để biết loại bánh đặc biệt nấy được gói và nấu công phu như thế nào.

Tết nầy nhằm thứ ba. Tối giao thừa mấy năm trước sẽ có đốt pháo tại chùa Huệ Quang. Năm nay chưa nghe tin tức. Một tin vui cho đồng hương Phật tử là chùa Bảo Quang, sau một thời gian đóng cửa do tranh chấp chủ quyền nay đã mở cửa lại đón đồng hương đến thăm viếng nhân dịp Tết Âm Lịch.

Sáng mùng một, thường ở khu Bolsa có đốt pháo, múa lân.

Cuộc diễn hành Tết Nguyên Đán do Cộng Đông Việt Nam tổ chức vào thứ bảy mùng 5 tháng giêng. Sau diễn hành sẽ có hội chợ Tết do sinh viên tổ chức ở Costa Mesa và Hội chợ tại Mile Square Park. Ở đó sẽ có những sinh hoạt truyền thống dân tộc, du xuân, đốt pháo, mua lân...

Riêng Hội CGS & HS Trịnh Hoài Đức sẽ tổ chức họp mặt online vào sáng thứ bảy mùng 5 Tết Nhâm Dần từ 7 giờ sáng giờ Cali tới khoảng 11 giờ trưa. Kính mời quý thầy cô và các anh chị CHS tham gia. Cách vào họp mặt, xin xem tin tức ở trang nhà Trịnh Hoài Đức: http://trinhhoaiduc.netfirms.com