Khoá 3  Trịnh Hoài Đức - Ai còn ai mất ?

Tấn Nguyễn

AI ĐI, AI Ở, AI CÒN ...MẤT

AI LẠC CHÂN MÂY, LẠC CUỐI TRỜI ?
 
    Đây là 2 câu thơ của chị NGUYỄN THỊ ÚT, mở đầu trong quyễn Lưu Bút Ngày Xanh, trước khi trao cho tất cả bạn học cùng 4 năm học viết những lời tâm sự với chị,  ngày chị  rời khỏi trường họcTrung học Trịnh Hoài Đức, để đi vào trường QUỐC GIA SƯ PHẠM,
    Chị ÚT làm cô giáo dạy lớp nhất, lớp nhì tại trường tiểu học Châu Thành tỉnh Bình Dương, trong khi tất cả bạn học cùng lớp vẫn còn miệt mài ở ban Trung học đệ nhị cáp thời bấy giờ.
     Nhắc tới chị Út, năm xưa, khi còn chung học, là người học giỏi nhất lớp, chữ viết của chị Út rất xấu, nhưng văn chương của chị Út viết thật là hay. Chị Út đã từng được trúng giải nhất về văn chương trong cuộc thi viết về người Phụ nữ Việt xưa và nay, trong dịp lễ Hai Bà Trưng, đã từng đứng trên khán đài, vào ngày lễ ở trước nhà làng Phú Cường. Bài văn hạng nhất là của chị. (Chị Nguyễn thị Khỏe, đại diện cho trường Bán Công, trúng giải Nhì,)
 
    Chị ÚT đã dùng những câu thư trong Chinh phụ ngâm để viết về người đàn bà Việt
 
    Dạy con đèn sách, thiếp làm phụ thân

    hay

    Trai thời trung hiếu làm đầu,
    Gái thời tiết hạnh làm câu răn mình...

    Bài luận văn nào trong lớp chị cũng đứng đầu.
 
    Giờ đây, chị đang ở đâu? còn hay mất ? Nghe nói chồng của chị là một nhạc sĩ tài ba, đã từng viết những bài ca quê hương thật hay, không biết có đúng hay không ?
 
    Nếu đã từng là học sinh cùng lớp của KHÓA BA, TRƯỜNG TRUNG HỌC TRỊNH HOÀI ĐỨC, thì không ai mà không còn nhớ danh sách bạn học của mình. Mỗi ngày vào lớp, khi bắt đầu đều phải điểm danh. Mỗi khi trưởng lớp bắt đầu đọc tên đầu tiên, thì tự động người kế tiếp đọc tên mình và CÓ mặt) liền kế và liên tục cho đến hết .
     Vậy thì bây giờ khởi đầu tên của chị
            LOAN ANH,  (Nguyễn thị) - người Củ Chi, đã thôi học năm đệ nhị, sau Tết)
            NGỌC ANH,  (Lê thị) cha làm Ty Công Chánh tỉnh)
            KIM ÁNH,      Ở vùng Lái Thiêu?
            CẨM BÀO     Cháu vợ Thầy Giáo Thọ
            BÙI THI BÉ    Người làng Tân Khánh
            BÌNH            Nhà ở tỉnh Bình Long
            CẠNG           Chị Cạng học rất giỏi.
            CHÂU           Nhà ở rạp hát mới ngó qua, cần bót Xuân Hiệp, chị Châu rất hiền, và ít cười hay nói. vì có mẹ làm cô giáo rất nghiêm
                                 trang, lễ giáo., chị cũng là học sinh giỏi trong lớp.
            LƯU KIM CHI Con gái của Tướng Lưu Vĩnh Phước, làm Tổng Giám Đốc Công Ty Dược tại thành phố Hồ chí Minh, nay đã về hưu.
            CHUYÊN
            HÀ THỊ CÚC   bây giờ Cúc còn ở Biên Hòa hay không?, hay ở phương trời nào?
            LÊ KIM DUNG Bắc Kỳ cũ trước 1954, nhà ở gần bờ sông lò heo.
            NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG, nhà đối diện nhà thương cũ tỉnh Bình Dương, đầu đường vào xóm Bưng Cải.  
            HỒNG ĐIỆP   Con thầy giáo Lắc, có phải ra Đại học Sư Phạm và làm giáo sư?
            NGỌC ĐIỆP   Kỹ sư Nông Lâm Súc.
            ĐIỂU
            ĐÔNG    
            LÊ THỊ GẤM  Đi học chung với Bạch Tuyết, nhà ở gần Nhà Đỏ.        
            LÊ THỊ HIỆP   ngồi cạnh chị Ngọc Anh, bàn đầu, nhà ở gần bót Lò Heo.
            HỒNG
            HỢP
            PHAN THỊ HUÊ, Nhà đối diện trừơng NamTHĐ không biết có bà con với nhà cách mạng Phan Văn Hùm hay không? Hỏi chị, khi thì chị nói phải, khi thì chị nói không/ Chị nghỉ học rất sớm, đầu năm lớp Đệ Ngũ.
             NGUYỄN THỊ HUỆ nhà ở Tương Bình Hiệp, đi học bằng xe đạp với Ngọc Điệp,
             TRẦN PHẠM NGỌC HUỆ
             Chị HỒNG, hình như nhà ở Bến Thế.
             XUÂN HƯƠNG  Con ông Tỉnh trưởng tỉnh Bỉnh Dương, hình như lập gia đình với Giáo sư KIÊN dạy trường Trịnh Hoài Đức lúc đó. Chị Hương rất đẹp, chỉ mới vào học từ lớp đệ Tam và Đệ Nhị mà thôi.
              NGUYỄN THỊ KHỎE Từ trường Bán Công chuyển qua, hoc từ lớp đệ tam, đệ nhị ở trường Nữ, và lớp đệ nhất trường Nam, Vì khoá ba, chỉ có 13 học sinh đậu tú tài phần một, nên lớp đệ nhất phải chuyển qua học chung với Nam sinh trường Nam TRỊNH HOÀI ĐỨC. Bây giờ đang ở SAN DIEGO. CA.
               DƯƠNG LIỄU   Ô THƯỚC, có phải vậy không/ chuyển từ trường Bán công qua như chị KHỎE.
               VƯƠNG THỊ KIM LOAN nhà ở  Bưng Cải, sau lớp Đệ Nhị, làm thư ký cho Ty Ngân Khố, Bây giờ thì mất việc rồi, buôn gánh bán bưng và sống nhờ các con  đã khôn lớn.
                LỘC                 Nhà ở gần nhà thờ Búng
                ONG PHƯƠNG LAN Khoá Hai, chuyển xuống khoá Ba (lớp đệ Nhị).
                NGHĨA              Con gái Ông Ba Kỳ, chủ hãng sửa xe. Khóa Hai chuyển xuống khóa Ba chung với chị Ong Phưong Lan.(Hai chị NGHĨA và PHƯONG LAN là một cặp bạn thân.  Sau nầy làm cô giáo tư thục, từ khi rời khỏi trường.
                NGHĨA (ngồi gần chị Nhị)
                 PHẠM THỊ MINH NGUYỆT cháu của nhà in Phạm văn Bùi, nhà ở AN SƠN.
                 NHÁNH
                 NHỊ
                 NÓI
                 NUÔI
                 KIM OANH        Nhà ở Lái thiêu Cha làm ở Ty Công An, lập gia đình với Giáo sư HOA, dạy đệ nhất cấp trường Nam THĐ.
                 NGÔ HẠNH PHƯỚC từ Biên Hoà chuyển về, con gái của Trưởng Ty Ngân Khố tỉnh Bình Dương, học từ lớp đệ Tứ trở đi ?  Sau khi ra trường, làm ở Tổng nha Ngân khố Saigon.
                 PHƯONG ĐỖ     Nhà ở Phú Văn, (em ruột của chị Tấn Đỗ).
                 NGUYỄN THỊ LOAN PHƯƠNG ,ở ngôi nhà cũ của Ty Công An, sau khi ra trường, PHƯƠNG LOAN học luật, làm luật sư? bây giờ gia đình của Phương Loan ở đâu?
                 LÊ THỊ THANH QUANG, con gái của Tứ Hải, mang tiếng là con nhà giàu, nhưng sau nầy rất nghèo, đã qua đời sau 1975.
                 QÚI                     Chị Qúi có giọng hát rất cao, vì hát cho nhà thờ Búng, nên hay bắt đầu  NẦY CÔNG DÂN ƠI, cho các buổi chào cờ vào ngày phiên của  lớp KHOÁ BA hát . Có một lần, vào năm đệ Lục, lúc còn học ở Trường Nam, Sau khi chị QUÍ khởi đầu, NẦY CÔNG DÂN ƠI, thì cả lớp không hát được. Tất cả mọi người đếu lây nhau cười khúc khích, chì có 1 người cố gắng nín cười, hát cho xong bài Quốc ca, người đó là TẤN, kẻ viết bài  nầy, nên không bao giờ quên kỷ niệm đó.
                   NGUYỄN THI SANG mỗi sáng trước khi đi học, chị Sang phải phụ chị lớn ngồi bán báo ợ trước tiệm vàng Phan Thi, gần bến xe đò, rồi mới đi học, vậy mà chị Sang học rất giỏi, chị học thuộc lòng rất hay, nên luôn luôn thuộc và giỏi môn Vạn Vật. Sau nầy khi ra trường, Sang là Giáo sư hay bác sĩ?  Vì SANG lập gia đình với một Bác sĩ, sau khi ra trường.
                   NGUYỄN THỊ SIÁ  Chị Siá cười đến đỏ mặt, nhưng không ra tiếng, ngồi kế chị Trâm, nói chuyện rất có duyên, làm cả lớp cùng cười.
                   TẤN ĐỖ             Chị của Phưong Đỗ, làm cô giáo ở Trường Tiểu học An Mỹ?
                   TẤN NGUYỄN    Đệ thất, học trường trung học Bán Công, đậu vào bổ túc
đệ lục trường TRỊNH HOAÌ ĐỨC vào thời Hiệu Trưởng DI học cho đến hết năm đệ nhị, rời khỏi trường trở lại học lớp đệ nhị trường NGUYỄN BÁ TÒNG, gần nhà thờ Huyện Sĩ .  Năm sau, làm thư ký, bí thư của Thanh Tra trưởng THANH TRA ĐOÀN  Bộ Chiêu Hồi,và THÔNG TIN. Thi đậu vào Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam, Nha Khảo Cứu, 9 năm (học ở Trung Tâm Huấn Luyện Chuyên môn Ngân Hàng hai năm. Học xong khóa Thảo Chương Viên đầu tiên của nước Vietnam. Lập gia đình và rời Vietnam tháng  4/1975. Không thể tiếp tục làm việc cho Ngân Hàng tại Mỹ vì yếu Anh ngữ.dù được chọn. Phải làm cho hãng may 2 năm.  Xin được vào LANCASTER GENERAL HOSPITAL, làm Supervisor cho những nhà Volunteers, cung cấp vật liệu của bịnh nhân và bác sĩ hàng ngày trong 29 năm. Đã về hưu khi vào tuổi 62.
                     TRẦN THỊ TIẾT   Em vợ của ông giám thi TƯ, người Long Thành, Long Bình, làm cán bộ Đồng Hoá Quân Đội.
                     TRƯONG THỊ BẠCH TUYẾT,người đẹp của lớp thời bấy giờ. Nhà ở gần nhà Đỏ.
                      NGUYỄN THỊ NGỌC TUYẾT, Llà Biên Tập Viên của Bộ Thông Tin.
                     TRẦN THỊ TRÂM, Trưởng Lớp.Sau khi học hết tú tài 2, chị Trâm làm gì
và ở đâu, em vẫn còn nhớ về chị, mỗi khi trong ký ức hiện về, về những ngày tuổi thơ, về những ngày còn cắp sách đến trường.Vì em, mà chị và cô Giáo Hưng bị rầy và cảnh cáo. Em đã rời khỏi trường, ra đi biền biệt, không bao giờ trở về trường xưa, nhưng trong tiềm thức của em, khi a lại da thức sống vậy và trở về, nó hiện lên như mới gần đây. Dù cuộc đời là vô thường, đến rồi đi  trong cuộc đời như những chiếc bóng và những giấc mơ. Giờ chị đang làm gì, có cuộc sống tốt và bình an hay không?. Và chị Loan Anh nữa. Hy vọng các chị có cuộc sống thật tốt đẹp và an bình.
                  NGÔ THỊ TRÌNH     nhà có vườn dâu  ở đọan giữa trường Nam và trường Nữ, TRÌNH thường hái dâu non và muối hột rang thật nhuyễn với tiêu, mang vào trường buỗi chiều, nhiều lúc vừa học, vườn lén lén ăn vụn dâu với muối tiêu thật là ngon, đôi khi có bông mít nữa.
                  LÊ TÍCH TỐ           Chuyển từ trường Bán Công qua cùng với chị KHỎE,
                  DƯƠNG-LIỄU VÀ YẾN NHI. Người đẹp Bình Dương,
một thời nổi tiếng.Giờ vẫn còn nỗi tiếng ở hội Bình Dương.
                  NGUYỄN THỊ ÚT    Đã viết về chi ở phần mở đầu...
                  TỪ THỊ YÊN,          học rất giỏi. Biết rằng chị cũng là Dược Sĩ, đã ở Mỹ từ lâu.
 ******
                 
                   Cùng tất cả các chị, và cùng bạn học cùng lớp,

                     Tuổi thơ đã đi qua quá lâu rồi., sống lại với dĩ vãng là niềm vui trong vài phút nào đó, để rồi khi trở về với thực tại, trong nhóm của chúng ta, làm sao chẳng ngâm ngùi thương xót.
                  Xin chúc mừng cho tất cả các bạn đang sống đời sống hạnh phúc, an vui,
                   Dù là thành công ở quê người hay tại quê nhà, Mong tất cả luôn luôn đủ đầy sức khỏe, và mãi mãi hạnh phúc như lời ước nguyện.
 
                   Xin nguyện cầu cho vong linh của các bạn quá cố, được siêu thoát
 
                                 AI ĐI, ĂI Ở, AI CÒN MẤT,
                                AI LẠC CHÂN MÂY, LẠC CUỐI TRỜI
                                                                  N.T.ÚT------------
                                 
                                             ĐỜI CHẢNG HIỀN LÀNH TỰA GIẤC MƠ
                                             ĐAU THƯƠNG BỪNG DẬY KHẮP VEN BỜ
                                             NÂNG CAO KHÓI LỮA TRÙM NHÂN LOẠI
                                             CHẾT CHẲNG MỒ CHON, SỐNG DẬT ĐÒ...
                                                                              HÀ THỊ CÚC.
 
                                  Chị, ngày mai còn nhớ T, không?
                                  Lõ mai chị vội vã lấy chồng
                                  Có còn nhớ đến T. không nhỉ
                                  Hay vẫn lạnh lùng bước sang sông?
 
                                            Ừ nhé, dù sao cũng nhớ T.
                                            Nhớ người con gái thích cười ghê,
                                            Nhớ đến ngày nao mình xem bói,
                                            Nói chuyện tâm tình dài lê thê.
 
                                    Hãy nhớ và ghi lại những gì,
                                    Những gì lưu luyến của lòng đi
                                    Để rồi mai đến, còn đâu nữa
                                    Thôi đã hết rồi, đã chia ly.
 
                                                     TRẦN THỊ TIẾT viết và chuyền qua cho
                                                     NGUYỄN THỊ TẤN. (cuối năm đệ Nhị)
                                   
                                           Ngày nao T.cất bước sang sông
                                           Ngày ấy T. đem cả tấm lòng
                                           Của thời dĩ vãng, thời niên thiếu
                                           Chôn vùi huyệt lạnh, chốn hư không
 
                                                  Và nếu ngày mai T. có đi
                                                   Thì trang nhật ký mỗi chiều ghi
                                                   Sẽ làm T. nhớ người bạn trẻ
                                                   Nhớ Tiết, nhớ người sợ chia ly.
                                      
                                                                  HUYỀN TUYỀN TRINH NTT.
                                                                  GỬI LẠI CHỊ TIẾT.
                                     
                      Có phải vậy không hả Tiết, vậy mà Tiết lại vội vã lấy chồng trước.
                        Tấn còn nhớ trong đám bạn bè, chĩ có một mình Tấn là được mời đi dự
                         đám cưới của Tiết ở nhà hàng Thanh Thế, một năm sau khi mình xa
                          cách.....
                                                                   
                                                                      X
                                                                    X   X
 
 
                                 Phổ đề qua giấc mộng của chị PHẠM THI KIM THOA
                                 vào lớp, chi Thoa kể, đêm hôm qua nằm mộng
                                 Thấy chi vào chùa đi tu (Năm học lớp đệ tứ)
                                         
                 
                                LẠY ĐỨC PHẬT, CON XIN QÙI TẠ TỘI
                                VÀ CẦU XIN NƯƠNG NÁO TRƯỚC PHẬT ĐÀI
                                CUỘC ĐỜI CON NHIỀU LẮM CẢNH BI AI
                                ĐÃ CÓ LẮM NHỮNG NGÀY XƯA SẦU KHỔ
 
                                        LẠY ĐỨC PHẬT, CON XIN NGÀI XUỐNG TÓC
                                        DƯỚI PHẬT ĐÀI, CON NGUYỆN SẼ QUÊN ĐI
                                        BÓNG NGÀY QUA, VÀ TÂT CẢ NHỮNG GÌ
                                        ĐÃ LÀM LẮM BAO NGƯỜI XƯA BUỔN KHỔ
 
                                  NƠI CAO CẢ, BÊN LINH HỒN PHẬT TỔ
                                  TIẾNG CHUÔNG CHÙA CHIỀU CẤT TIẾNG NGÂN NGA
                                  CỎI HỒN CON DÌU DỊU NHƯ CHIỀU TÀ,
                                  QUÊN TẤT CẢ, NHỮNG CHUỔI NGÀY TÂM TỐI.
 
                                                            huyền tuyền trinh NTT
                                                            BÚT HIỆU TUỔI THƠ