LỊCH SỬ NƯỚC A2

Kim Oanh
(Trích Đặc San Hoa Nắng Nhị A2 THĐ)

      
        Ngày 15/07/1963 trong khi thế giới đang xôn xao bàn tán về sự xuất hiện…bất ngờ của một dân tộc thì…31 phát đại bác của 31 quốc gia trong thế giới…học trò được khai hỏa để chào mừng một tân quốc gia vừa thành lập; “hắn” mang một cái tên thật khiêm nhượng: Thất A2.

       Được Thượng Đế ưu đãi nên người dân 7A2 khôn ngoan vô cùng. Ngay trong thời kỳ lập quốc, tự biết “lực lượng” còn yếu kém nên họ đã…áp dụng “chủ trương…đề huề” của học giả Phạm-Quỳnh: phong trào “chị em hộc tủ” ra đời, hầu hết mỗi người dân 7A2 đều có một người chị đỡ đầu và…

      Một năm sau ngày thành lập “nước 7A2” đã tiến bộ vượt bực để thành Lục A2. Ở năm thứ nhì, những hoạt động của nước 6A2 đã bắt đầu có khuynh hướng văn chương, một vài “thiên tài” cũng được khám phá, nhưng…đất nước còn trong “thời kỳ phôi thai” nên những…mầm non văn nghệ chưa được nâng đỡ tận tình.

    Qua năm Ngũ A2, những hoạt động thông tin - văn nghệ - báo chí có phần sôi nổi.Bích báo “Hoa Nắng” ra đời đã gây ngạc nhiên không ít cho nhiều người. Ngày khánh thành bích báo “Hoa Nắng” cả nước 5A2 mở hội hoa đăng, nàng Hạ rực rỡ xuất hiện trong chiếc áo dạ vũ màu huyết phượng, đã “chủ tọa” buổi dạ vũ tổ chức tại “triều đình” 5A2. Buổi dạ vũ ấy đã thành công rực rỡ và nước 5A2 bắt đấu…vang danh thiên hạ. Hoa Nắng đã nâng đất nước này lên hàng cường quốc. Ý thức được “khả năng” của mình, toàn dân 5A2 đồng ý đổi quốc hiệu thành Tứ A2 cho xứng đáng với địa vị của “hắn”.

    Bây giờ nước 4A2 đã thực sự trưởng thành…trong mọi phương diện. Đây là thời kỳ cực thịnh của nước 4A2. Ở lãnh vực văn học, 4A2 đã chiếm một địa vị vững vàng trong “văn đàn”, về mặt chính trị, nước 4A2 theo một chủ nghĩa hoàn toàn…tự do và riêng trong phương diện…quân sự; các nhà “bác học” 4A2 đã khám phá được một khí giới tối tân với sức công phá mãnh liệt, có thể tiêu diệt cả một đoàn quân…bách chiến bách thắng. Chính vũ khí này đã mang lại cho nước 4A2 một chiến thắng lớn lao vào dịp cuối năm. Trong lúc…Xuân về, nước 4A2 cho “phát hành” nội san Hoa Nắng 2, tờ báo này đã gây một tiếng vang trong thế giới học trò, danh 4A2 vì thế nổi như sóng cồn và…chính nội san này đã đưa đến cuộc chiến tranh…khốc liệt giữa 4A2 và “người bạn láng giềng” chỉ vì “bất đồng…chính kiến”. Dĩ nhiên chiến thắng về với nước 4A2 nhưng hậu quả của cuộc chiến đến bây giờ vẫn chưa dứt vì thỉnh thoảng những trận “đụng độ lẻ tẻ” giữa hai dân tộc vẫn xảy ra dọc biên giới hai quốc gia…Để… xóa tan hiềm khích, thủ lãnh 4A2 bèn…quyết định đổi tên nước thành Tam A2.

    Trong thời gian này những hoạt động của nước 3A2 tương đối hòa nhã hơn, có lẽ quốc gia này đã chịu ảnh hưởng của cuộc đại chiến thế giới vào dịp đầu năm. Cuối năm ấy vài cuộc chia tay nho nhỏ xảy ra vì một vài người dân 3A2 đã sớm hát bài “sang ngang”…Nhưng…sách có câu : “ Ở đời không có sự việc gì là không thay đổi ngoại trừ sự đổi thay”, 3A2 cũng không thoát khỏi định luật này và…giữa lúc dư âm của một thời vàng son chưa xóa mờ thì…

    Năm nay – nước Nhị A2 mặc dù cố gắng hoạt động dữ dội hơn về mọi mặt : học hành –thi cử - báo chí – nhất là…văn nghệ : ban kích động nhạc Subjunotive ra đời với The present – past perfect, subjunotive hợp cùng nữ danh ca…”Khánh Lu” đã hăng hái trong việc…ủy lạo “các chiến sĩ can trường trên khắp nẽo đường đất nước”…Nhị A2. Nhưng… đó chỉ là phản ứng sau cùng. Là ánh đèn bùng lên trước khi tắt hẳn vì năm nay cả nước 2A2 phải khóc cho một cuộc chia tay vĩ đại nhất trong…lịch sử. Mỗi người dân 2A2 đã sẵn sàng “hành trang thiên l‎‎‎ý” để chuẩn bị cho một chuyến “viễn du”. Nếu người dân 2A2 may mắn được trở về cố hương sau cuộc hành trình gian nan ấy cũng chỉ gồm một thiểu số, nhưng “một cánh én làm sao tạo được mùa Xuân”. Thế nên – dù muốn dù không – nước Nhị A2 cũng có thể bị xóa tên trên bản đồ thế giới…học trò…
Sáu năm trời sống bên nhau, những ngày tháng vui nhộn ấy đi qua thật nhanh, để lại cho người dân 2A2 những nuối tiếc vô vàn, dù dân tộc 2A2 vẫn nổi tiếng là…sắt đá. Nhưng bây giờ rong rêu đã bắt đầu phủ lên tảng đá 2A2, người dân 2A2 cảm thấy nao núng trước thời gian. Mặc dù “xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều” nhưng người dân 2A2 đành bất lực trước định mệnh.
Sau này, nếu có dịp “ghé lại một đêm” nơi chốn cũ xin người dân 2A2 hãy dành vài giây để nhớ đến quá khứ vàng son của dân tộc mình…

Kim Oanh
Nhị A2 THĐ – 1969.