Du Lịch Việt Nam 3

Hội chùa Hương - lễ hội dài nhất trong năm
Thắng cảnh Hương Sơn ở vào địa phận xã Đục Khê, huyện Mỹ Đức, Hà Tây. Nơi đây tấp nập tưng bừng từ trung tuần tháng giêng đến hạ tuần tháng 3 âm lịch. Mùng 6 tháng giêng là ngày khai hội nhưng đỉnh cao thì từ ngày rằm tháng giêng đến 18 tháng 2 âm lịch.
Hội trải rộng trên 3 tuyến:
Tuyến Hương Tích: Du khách chủ yếu đi theo tuyến này. Những gì đặc sắc nhất đều tập trung ở đây. Khách ngồi đò từ bến Đục (còn gọi là bến Yến) ghé lễ đền Trình. Sau đó tiếp tục đi qua cầu Hội, hang Sơn thủy hữu tình, núi Đồi Chèo, núi Con Voi, núi Mâm Xôi, núi Con Gà... Cập bến Thiên Trù, khách rời thuyền qua nhà bia vào chùa Thiên Trù (tục gọi là chùa Bếp Trời hay chùa Ngoài). Từ đây, bắt đầu hành trình leo núi lên chùa Tiên, chùa Giải Oan, đền Cửa Võng (còn gọi là đền Trấn Song) và đến đệ nhất động Hương Tích (chùa Trong). Từ động này, khách có thể theo lối rẽ qua rừng mơ lên chùa Hinh Bồng.
Tuyến Tuyết Sơn: Từ bến Đục, khách rẽ làng Phú Yên gặp suối Tuyết, ra bến đò của làng gọi là bến Phú Yên vào trình đền Mẫu Hạ gần đó. Tiếp đến du khách ngồi đò qua núi Thuyền Rồng, núi Con Phượng, hòn Đầu Sư Tử, vách đá Kỳ Sơn Tú Thủy đến bến Tuyết Sơn rồi vào chùa Bảo Đài. Từ đây khách leo núi đến Bạch Tuyết Môn, vào điện Cô và tới chùa Tuyết Sơn (còn có tên khác là Ngọc Long động).
Tuyến Long Vân: Đò từ bến Yến dừng ở đền Trình, sau đó rẽ sang một nhánh của con suối này qua núi Ông Sư Bà Vải cập bến Long Vân. Khách thăm viếng chùa Long Vân, leo núi thăm động cùng tên, đi nữa đến chùa Cây Khế và cách đó chừng vài trăm mét là hang Sũng Sàm - một di chỉ khảo cổ còn lưu lại dấu của người xưa.
Chùa Hương là một danh thắng nổi tiếng với những dãy núi đá ghồ ghề bên cạnh sự mềm mại của các dòng suối. Quần thể núi non tạo ra những hình dáng kỳ thú như hai con rồng đá tranh hòn Ngọc Ốc ở cánh đồng Đục Khê; núi nổi trên cánh đồng nước cạnh đền Trình tạo hình rồng, sư tử, rùa, phượng - 4 linh vật trong tâm thức người Việt... Sự hấp dẫn của Hương Sơn trong không chỉ ở bên ngoài, mà còn ở sự sâu lắng, giàu triết lý dân gian bên trong các hang động.
Du khách đến chùa có cái thú ngồi thuyền chiêm ngưỡng bầu trời, cảnh bụt, hưởng khoái cảm nhìn sông, ngắm núi như thu vào tầm mắt một góc non sông lại như lạc giữa chốn bồng lai tiên cảnh. Sau đấy là thú vui trèo núi thật dân dã: trong tay cây gậy lụi, men theo đường núi lấm tấm hoa dại, thảng hoặc nghe một tiếng chim rừng. Hang động ở Hương Sơn là yếu tố cấu thành quan trọng khiến quần thể du lịch này trở nên nổi tiếng. Cả 3 tuyến tham quan trên đều khai thác các vị trí động đá để thu hút khách.
Khách đến chùa Hương có nhiều mục đích khác nhau nhưng hầu hết là để thưởng ngoạn vẻ đẹp thuần khiết của thiên nhiên và nhờ không gian chùa để hướng tới những ước nguyện cao đẹp của con người. Bởi trong tâm thức người Việt, Hương Sơn là cõi Phật. Chính yếu tố này đã tạo nên sắc thái văn hóa du lịch của hội chùa Hương.

Khu du lịch sinh thái Thác Đa
Nằm trong quần thể du lịch nổi tiếng Ao Vua, Suối Mơ, Suối Hai (Hà Tây), Thác Đa trải rộng 100 ha sát chân núi Ba Vì với khung cảnh thiên nhiên hoang sơ hùng vĩ, mang dấu ấn lịch sử cũng như những nét văn hóa truyền thống.
Ra khỏi địa phận Hà Nội 60 km về phía tây, đến Thác Đa, du khách sẽ cảm thấy như đang sống trong những bộ tộc của người Việt cổ. Khu trung tâm rộng khoảng 100 m2, là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hóa nghệ thuật dân gian và hiện đại như chèo, quan họ, ca múa nhạc tổng hợp... Quanh đó là những nhà nghỉ theo mô hình nhà sàn truyền thống của dân tộc Mường, Thái len lỏi giữa rừng cây ven núi.
Nét đẹp nhất của Thác Đa là con suối chảy từ trên núi xuống tung bọt trắng xóa như một dải lụa bạc khổng lồ nổi bật giữa màu xanh của núi rừng. Những quán bar thiết kế kiểu nhà sàn cũng hết sức độc đáo. Ở khu 2 có bể bơi, hồ câu cá, sân thể thao, vườn trái cây, các món ăn dân tộc… hòa thành một ấn tượng không dễ phai mờ.
Ông Đinh Hữu Đức, chủ nhân khu du lịch cho biết sẽ xây dựng thêm khu 3 và khu 4. Khu 3 (40 ha) là trung tâm thể dục thể thao: tennis, bóng chuyền, bóng đá, bể bơi... và một khu đất trồng cây để du khách có thể cắm trại và nghỉ ngơi. Khu 4 nằm trên cao, sẽ được xây thành "Đài vọng cảnh", có hệ thống cáp treo.
Đến với Thác Đa vào đúng ngày lễ hội sẽ càng độc đáo hơn. Du khách cùng say sưa trong men rượu cần của những đêm lửa trại, nhảy múa trong tiếng sạp của những điệu “Sênh tiền” của người Mường, “Chuông” của dân tộc Giao tiền, “Kèn lá gọi người yêu” của dân tộc H'mông hay “Hát mừng năm mới” của người Tày…

Chùa Hương mùa không hội
Đường tới trung tâm xã Hương Sơn khá thông thông thoáng, không có một sự cố tắc đường nào như vẫn thấy khi mùa hội. Bến đò Yến Vĩ vốn nườm nượp người vào ra, nay yên tĩnh đến ngỡ ngàng. Các nhà trọ, quán hàng buông mành tĩnh lặng.
Những chiếc đò bằng tôn xếp chồng chất trên những khoảng đất trống bên đường. Nếu không có những đám rơm, đám thóc phơi tràn ra lòng đường, dễ tưởng nơi này vẫn chìm trong giấc ngủ dài.
Du khách đa phần là người nước ngoài, họ hăm hở, háo hức được đến một địa danh nổi tiếng. Suối Yến ngát một màu xanh của... bèo. Vì không phải mùa hội, nên khách được ưu tiên sử dụng xuồng máy. Nhưng thật bất ngờ, sự cố ách tắc trên suối Yến lại xảy ra bởi... những đám bèo khổng lồ. Chiếc xuồng luôn gầm lên, đôi lúc như bất lực trước sức cản của lớp bèo dày đặc. Mấy con đò nhỏ cố len lỏi, nhích dần từng mái chèo. Một cán bộ của Ban quản lý di tích Hương Sơn than thở: "Mùa này, cứ sau trận mưa là bèo sinh trưởng nhanh lắm. Chỉ riêng trục vớt bèo cũng đã tốn bao công sức, vậy mà cũng không xuể".

Hình ảnh chân thực của Chùa Hương
Từ bến Trò đến trước Nam Thiên Môn của chùa Thiên Trù, cảnh vật hai bên như hoàn toàn mới lạ. Vuông đất rộng, bằng phẳng với những hàng cây rợp bóng, đẹp như công viên nhỏ trước cửa chùa. Anh cán bộ Ban quản lý giải thích: "Vào mùa hội, ở đây hàng quán chen dày, làm gì còn khuôn viên rộng, đẹp thế này. Các anh nhìn kìa, tan hội, hàng quán được dỡ ra xếp đống cả đấy. Gần đến ngày khai hội, chúng lại được dựng lên kín hết cả chỗ này". Theo hướng anh chỉ là những đống tre, nứa được che đậy cẩn thận, đây đó còn những đống rác lớn không biết đến bao giờ mới tự tiêu hủy được. Anh cho biết, mai đây chỗ này sẽ không còn hàng quán mà được cải tạo thành điểm dừng chân cho du khách vui chơi giải trí.
Khi không gian xung quanh được trả lại vẻ tự nhiên, tĩnh lặng vốn có của nó thì sự hoành tráng, lộng lẫy của chùa Thiên Trù hiện lên giữa sắc trời, núi non hùng vĩ. Không gian thanh tịnh, trang nghiêm bao trùm ngôi chùa, khác hẳn với cảnh chen lấn, ồn ã khi ngày hội. Đường lên động Hương Tích như thênh thang hơn, dù vẫn gập ghềnh nhưng không trơn trượt. Rừng núi vắng vẻ nhưng không hoang vu. Thỉnh thoảng còn thấy bên đường những quán hàng ọp ẹp bỏ trống, họa hoằn mới có người bán đồ giải khát, hàng lưu niệm.
Trong động Hương Tích không ánh đèn điện, chỉ có ánh nến chập chờn nơi bệ thờ. Sau một lát vào động, mọi vật như sáng dần lên. Người ta đang cọ rửa lớp muội của khói bám vào nhũ đá. Giàn giáo ngổn ngang như một công trường. Những cột đá, trụ đá được "tắm rửa" sạch sẽ trở nên trắng ngần, tinh khiết...
 
Chơi golf ở "Đảo Vua"
Nằm dưới chân núi Ba Vì, Sơn Tây, Hà Tây, cách Hà Nội 36 km, có một vùng đất mang tên Đồng Mô. Quang cảnh nơi đây vẫn còn những nét hoang sơ đẹp lạ lùng. Dưới ánh nắng óng ả, hàng đàn chim két, chim le bay lượn soi bóng xuống làn nước xanh mặt hồ.
Chiếc cano lướt vun vút đưa bạn tới một vùng cỏ xanh mướt, mịn màng. Đó chính là sân golf "Đảo Vua". Sân rộng tới 350 ha gồm hai sân Bên Hồ và Hướng Núi, được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế do kiến trúc sư người Mỹ, ông Robert Mo Farland thiết kế.
Hiện tại, chỉ có sân Bên Hồ với 18 lỗ được đưa vào hoạt động. Theo ông Trần Đức Tiến, Giám đốc sân golf Đảo Vua - Đồng Mô, sân Hướng Núi sẽ được xây dựng trong tương lai gần, góp phần đưa sân golf Đảo Vua trở thành sân lớn nhất tại Việt Nam. Hiện đây là sân duy nhất ở miền Bắc và đang hoạt động rất có hiệu quả thu hút được nhiều khách nước ngoài (95%). Du khách ngoại quốc đến Đảo Vua đã nhận xét rằng, nếu được đầu tư thích đáng, nơi đây không những sẽ trở thành sân golf đẹp nhất châu Á, mà có thể là đẹp nhất thế giới.
Yếu tố dẫn đến thành công có lẽ vẫn chính là cảnh quan và thiên nhiên hoang sơ vốn có của Đồng Mô. Nó khiến cho con người cảm thấy mình có thể hòa lẫn và tận hưởng thiên nhiên.

Thành phố Vạn Tường - Đà Lạt trên biển
Nhiều người ví von, sau khi hoàn thiện, thành phố Vạn Tường (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), sẽ trở thành “Đà Lạt trên biển” bởi phong cảnh ở đây thực hữu tình, vừa có đồi núi, vừa có biển cả mênh mông. Đặc biệt, tại bãi biển sẽ có một khu du lịch sinh thái gồm nhà nghỉ, khách sạn, biệt thự, sân gôn...
Thành phố rộng 2.400 ha, được định hướng phát triển theo hướng công nghiệp - du lịch - dịch vụ, nhằm phục vụ các chuyên gia, công nhân trong và ngoài nước làm việc tại Dung Quất và dân cư địa phương. Dự kiến năm 2010, nơi đây có khoảng 100.000 dân.
Ông Trần Lê Trung, Trưởng ban quản lý Khu công nghiệp Dung Quất, cho biết, Vạn Tường được xây mới hoàn toàn với kiến trúc hiện đại, nhưng vẫn giữ nguyên địa hình đồi núi đan xen. Thành phố sẽ gồm nhiều nhà cao tầng, biệt thự xen lẫn với các dịch vụ như bể bơi, sân đỗ trực thăng, lâm viên...
Hai năm qua, thành phố Vạn Tường được đầu tư 60 tỷ đồng làm một số công trình như: đường nhựa, điện, hệ thống bưu chính... Dự kiến, đến năm 2005, thành phố tiếp tục được đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng.

Đến thăm "Đà Lạt của miền Tây"
Lữ khách từng đến núi Sam, miếu Bà Chúa Xứ, hoặc đã một lần ngồi thuyền ngược dòng sông Hậu đến thăm cù lao Ông Hổ, sẽ không thể bỏ qua khu du lịch Núi Cấm. Ngọn núi này nằm trong dãy Thất Sơn hùng vĩ, thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang.
Xuất phát từ thị xã Châu Đốc, lên ôtô đi theo hướng Tây Bắc, chỉ chừng 60 phút sau du khách đã đến Núi Cấm. Khu du lịch này là điểm kinh doanh chủ yếu của nhiều công ty và là điểm hẹn hấp dẫn đối với mọi du khách, đặc biệt với giới trẻ thích tìm cảm giác mạnh: vượt vách núi phía tây.
Ngay sau khi đến chân Núi Cấm, du khách có thể dạo chơi trong không gian thoáng đãng của thiên nhiên hoang dã, tham quan vườn thú vườn cây, soi bóng hồ Thanh Long lặng lẽ uốn mình. Khoác hành trang gọn nhẹ lên đường vào chân núi, khách để lại phía sau cái nắng của vùng Tây Nam Bộ, hòa mình vào vùng khí hậu êm dịu của rừng cây, dòng suối.
Chùa Phật Lớn là điểm nghỉ qua đêm để các vận động viên lấy lại sức, để hôm sau chinh phục Vồ Bồ Hong, đỉnh cao nhất của Núi Cấm. Buổi sáng, sau khi vượt hơn 5 cây số đường núi, đứng trên độ cao 716 m của Vồ Bồ Hong, Thất Sơn hùng vĩ tưởng chừng cao vời vợi đã lọt vào giữa tầm mắt.
Vị trí này trông chếch sang phía tây là đồng ruộng mênh mông, biên giới giữa Việt Nam và Campuchia. Từ đây, bạn có thể đổ dốc với vách núi nghiêng 50 độ, lởm chởm đá, cực kỳ hiểm trở. Tham quan, tìm hiểu tập tục sinh hoạt và lễ nghi của cư dân miền núi Campuchia là điều du khách nào cũng háo hức trông đợi. Họ sống tập trung trong một ngôi làng nhỏ phía tây mà khách phải mất hơn 2 tiếng nữa mới xuống đến nơi.
3 ngày 2 đêm là thời gian vừa đủ để tham quan trên 20 địa danh nổi tiếng của vùng Bảy Núi như thao trường vua Gia Long, Vạn Linh Tự, động Thủy Liên, điện 13 tầng...
Được mệnh danh là Đà Lạt của miền Tây với khí hậu mát mẻ quanh năm, khu du lịch Núi Cấm thực sự thích hợp cho các buổi cắm trại và sinh hoạt ngoài trời. Du khách có thể chọn tour, các chương trình tham quan theo yêu cầu tại các công ty du lịch, hoặc kết hợp đi các tuyến điểm khác với du lịch Núi Cấm.

Rừng Trà Sư - điểm du lịch sinh thái tương lai
Vùng đất hoang phèn chua ngày nào nằm trên địa bàn xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên (An Giang), nay đã là một khu rừng tràm có tổng diện tích gần 900 ha.
Nơi đây có những cây tràm trên 10 tuổi đã cao 5-8 m, tán rừng xanh thẳm thu hút nhiều loài động vật đến trú ngụ. Đặc biệt, có 12 ha tràm tập trung khoảng 62 loài chim cò với số lượng hàng trăm nghìn con. Mặt nước trong rừng Trà Sư còn là nơi thích hợp cho nhiều loài cá sinh sôi.
Trong tương lai, An Giang sẽ có thêm một điểm tham quan du lịch sinh thái hấp dẫn. Rừng Trà Sư là một mô hình khá thích hợp với những vùng đất phèn trồng tràm, vừa đáp ứng nhu cầu chất đốt, cung ứng vật liệu xây dựng, vừa tạo môi trường sinh thái trong lành.
An Giang: Du lịch "nghỉ tại nhà"
Công ty Du lịch và Phát triển miền núi An Giang vừa khai trương loại hình dịch vụ mới này tại khu sinh thái xã Mỹ Hoà Hưng, thành phố Long Xuyên.
Du khách đi chơi cù lao Ông Hổ sẽ quay về ăn uống, nghỉ ngơi tại nhà dân. Tại đây được bố trí đầy đủ tiện nghi sinh hoạt như ở thành thị, nhưng lại mang đậm nét thôn quê, dân dã. Khách sẽ được tổ chức đi chơi trong các khu vườn cây ăn trái bằng xe đạp và ngồi xuồng dạo quanh sông nước.
Nét đặc biệt của loại hình du lịch này là khách được trực tiếp giao lưu với người dân địa phương, tìm hiểu phong tục tập quán, nếp sinh hoạt đời thường của người dân miền quê Nam Bộ.

Cồn Cỏ - một hòn đảo trù phú
Từ bãi biển Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) nhìn ra phía tây có một hòn đảo xanh lam nổi lên giữa biển như một chiến hạm. Đó là Cồn Cỏ, còn có tên là Con Hổ, Hòn Mệ, một trong những hòn đảo đẹp hiếm có của miền Trung.
Cồn Cỏ cách bờ biển Vĩnh Linh khoảng 30 km, giữa đảo có một đỉnh đồi nhô cao 63 m. Rừng chiếm 3/4 diện tích đảo với nhiều loài cây lạ. Có cây thân cao vằn vèo nhiều đốt, có cây thân thẳng nhẵn như cây ổi, nhưng to cao, gỗ cứng và nặng, nhựa cây đỏ như máu nên được mang tên dầu máu. Mùa thu, rừng bàng nhuộm đỏ ối cả một vùng.
Thế giới động vật trên đảo tuy không nhiều về chủng loại nhưng khá độc đáo. Trên trời có chim cu cườm, én; dưới đất có rắn lục xanh nhỏ, rất độc nhưng quý vì có thể dùng làm thuốc. Nổi tiếng nhất là con cua đá to gần bằng bàn tay, đêm đến bò ra rào rào, cũng chính là nguồn thực phẩm dồi dào và quan trọng trên đảo.
Rắn biển Cồn Cỏ còn gọi là con đẻn, chỉ dài khoảng một sải tay nhưng độc không kém rắn lục. Dưới biển có hải sâm đen, trắng, to bằng ngón chân cái, dài bằng gang tay, vừa là vị thuốc quý, vừa là món ăn cao cấp xếp ngang với yến sào. Ốc nón Cồn Cỏ nhiều vô số, luộc ăn ngọt đậm; vỏ ốc được dùng làm đồ trang sức, mỹ nghệ.
Hiện nay, trên đảo có rất nhiều ngôi nhà khang trang, có sân chơi thể thao, đường cấp phối. Thế giới động vật của đảo đang được bổ sung không ngừng từ đất liền, cảnh quan cũng được cải tạo thêm. Chỉ trong nay mai, Cồn Cỏ sẽ đón nhận những công dân đầu tiên từ đất liền ra định cư. Họ sẽ là người xây dựng Cồn Cỏ thành huyện đảo của tỉnh Quảng Trị, đồng thời là điểm du lịch hấp dẫn du khách gần xa.

Thăm hòn Chồng, nhớ tích xưa
Ở ngay thành phố, có thể vừa leo núi, vừa ngắm cảnh biển và nghỉ ngơi, Hòn Chồng (Nha Trang) có thể thoả mãn thú vui này của bạn. Đó là hai khóm đá lớn: một nằm trên bờ, một dưới biển, nếu gọi tách là hòn Chồng và hòn Vợ.
Khu vực này còn có một quần thể những khối đá lớn nhỏ, nhiều tầng lớp với những hình thù kỳ dị xếp chồng lên nhau chạy từ bờ cao xuống biển. Các khối đá như có một bàn tay khổng lồ sắp đặt, tạo dựng trong một trò chơi xếp hình tinh nghịch. Vẻ chênh vênh, hờ hững của những khối đá lớn nằm trên khối đá nhỏ mang lại một cảm giác thật tự nhiên.
Lạ nhất là khối đá lớn như một ngôi nhà tầng trên mỏm cao nhất. Mặt đá tương đối bằng phẳng hướng ra biển, trên đó hằn sâu một dấu tay khổng lồ. Như thể thuở mới tạo sơn đã có một bàn tay nào vịn vào đó.
Truyền thuyết kể lại rằng, có một ông khổng lồ đến xứ này ngoạn cảnh, gặp bầy tiên nữ đang tắm, ông dừng lại ngắm say sưa. Vô tình bị trượt chân ngã, ông vội bám tay vào núi mạnh đến nỗi cả sườn núi sụp đổ. Vết tay ông in tại đây, còn dấu chân trượt ngã cũng đủ năm ngón lún vào đá thì ở tận Suối Tiên.

Duyên dáng Bãi Trũ
Du khách thường quyến luyến nơi này bởi cảm giác được gần kề với đại dương, lại như đang đứng trước cửa rừng. Bạn chỉ mất chừng 15 phút đi thuyền máy từ cảng Cầu Đá ở Nha Trang ra đây.
Bãi biển hiện ra đầy quyến rũ chính bởi vẻ đẹp yên bình, khoáng đạt và đặc biệt là độ tinh khiết của làn nước và bờ cát.
Đó là bãi tắm tự nhiên trên đảo Hòn Tre (nay còn gọi là Đàm Mông, Hòn Lớn). Đứng từ bờ biển Nha Trang nhìn ra, hòn đảo sừng sững như một con cá sấu khổng lồ đang trườn xuống biển. Ít ai có thể hình dung nơi đây lại có một Bãi Trũ đẹp tinh khiết và nên thơ như thế.
Ở đây ít khi có sóng lớn vì hướng về phía đất liền. Bờ cát thoải dần ra xa, trắng và mịn lạ lùng, nước trong có thể nhìn thấu đến tận đáy. Phía sau là núi Hòn Tre như bức tường thành chắn sóng gió từ đại dương thổi về. Sau khi bơi lội, bạn có thể thả bước trên bờ cát, lượm vỏ ốc, vỏ sò với rất nhiều kiểu dáng lạ. Những ai thích hoạt náo có thể rủ nhau đi câu hay lặn hCụp săn tôm, mực.
                                                                                                                                     X.H
Du lịch với tàu đáy kính ở Nha Trang
Chỉ mất chừng 45-55 phút, từ bến của Viện Hải dương học tàu sẽ đến khu vực hòn Mun (Khánh Hoà). Tàu sẽ giảm dần tốc độ gần như trôi, từ mặt đáy kính cảnh quan của đáy biển hòn Mun bắt đầu hiện dần ra.
Ánh sáng mặt trời lung linh chiếu qua nước rọi xuống tận đáy, cho thấy cảnh thuỷ cung với những loài san hô đủ các hình thù và nhiều màu sắc, từng đàn cá cảnh loại nhỏ cùng nhiều loại sinh vật biển khác đang bơi lượn, len lỏi ra vào những hang động san hô...
Cuộc sống dưới lòng biển quả thực sống động hơn rất nhiều so với những mô hình thuỷ cung nhân tạo ở các khu giải trí mà ta đã biết đến. Và điều thú vị nhất là bạn sẽ được chiêm ngưỡng quang cảnh ấy ngay trong một phòng máy lạnh dài 19,5 m, rộng 5,2 m, chứa được 80 khách, đang di chuyển, được lắp đặt 7 ô cửa quan sát đáy biển qua lớp kính đặc biệt có độ dày khoảng 5 cm. Boong tàu có mặt sàn phẳng, có bố trí bàn, ghế để du khách ngồi thưởng ngoạn cảnh biển... Tàu phục vụ cả vào ban đêm nhờ hệ thống đèn pha chiếu sáng có công suất lớn lắp đặt dưới đáy.
So với nhiều dịch vụ du lịch khác tại địa phương hiện nay, mức giá một tour tham quan đáy biển hòn Mun khá "mềm": 150.000 đồng/người lớn và 65.000 đồng/trẻ em.
Hòn Chồng ở Nha Trang
Ở ngay thành phố, lại có thể vừa leo núi, vừa ngắm cảnh biển và nghỉ ngơi, Hòn Chồng có thể thoả mãn yêu cầu này của bạn. Đó là hai khóm đá lớn: một nằm trên bờ, một dưới biển, nếu gọi tách là Hòn Chồng và Hòn Vợ.
Khu vực Hòn Chồng là một quần thể những khối đá lớn, nhỏ nhiều tầng, nhiều lớp với những hình thù kỳ dị xếp chồng lên nhau chạy từ bờ cao xuống biển như có một bàn tay khổng lồ nào sắp đặt, tạo dựng trong một trò chơi xếp hình tinh nghịch. Có những khối đá rất lớn trên những khối đá nhỏ hơn, nhìn rất chênh vênh, hờ hững. Lạ nhất là trên một khối đá lớn như một ngôi nhà tầng nằm trên mỏm cao nhất, mặt tương đối bằng phẳng hướng ra biển có in dấu một bàn tay khổng lồ hằn sâu trong đá.
Một trong những truyền thuyết dân gian kể lại rằng xưa có một người khổng lồ đến xứ này ngoạn cảnh, gặp bầy tiên nữ đang tắm, ông dừng lại say sưa ngắm, vô tình trượt chân ngã, ông vội bám tay vào núi mạnh đến nỗi cả sườn núi sụp đổ, đá văng xuống hằn vết tay ông. Dấu chân trượt ngã cùng với đủ năm ngón tay còn để lại dấu tích ở Suối Tiên.

Khánh Hoà đóng tàu du lịch quan sát đáy biển qua kính
Công ty TNHH đóng tàu Sông Lô (Nha Trang) đang tiến hành đóng một con tàu bằng vỏ composite, dài 19,5 m, rộng 5,2 m. Tàu sẽ có đáy bằng kính trong, giúp du khách có thể tham quan đáy biển Nha Trang.
Đây là tàu du lịch đầu tiên ở Việt Nam được thiết kế theo kiểu này. Tàu được lắp đặt hai máy, chở được 80 du khách, công suất thiết kế 600 CV và có chiều sâu dưới mặt biển từ 8 đến 10 m.

Điểm du lịch sinh thái Hòn Lao
Nằm giữa đầm Nha Phu thuộc xã Lương Sơn (Nha Trang - Khánh Hoà), Hòn Lao là nơi nổi tiếng có nhiều hải sản, nước trong xanh, quanh năm biển lặng, cảnh trí hữu tình... Nơi đây đã được đầu tư, tôn tạo thành khu giải trí dã ngoại với nhiều dịch vụ phục vụ khách du lịch.
Khi đặt chân lên đảo, ấn tượng đầu tiên là nét hoang sơ nhưng ngoạn mục của cỏ cây, ghềnh đá, thấp thoáng đâu đó những lều tranh xinh xắn nằm ẩn mình dưới những rặng dừa xanh bạt ngàn. Tiếng khỉ kêu, tiếng ngựa hí... càng tạo nên cảnh trí thật thơ mộng và hoang vu. Nét độc đáo của Hòn Lao là đàn khỉ hàng trăm con. Trước kia đàn khỉ này nuôi để xuất sang Liên Xô (cũ) với mục đích thí nghiệm. Nhưng dự án không thành, đàn khỉ được chuyển qua biểu diễn xiếc phục vụ du khách và được thả tự nhiên trên đảo. Khỉ ở đây có nhiều giống: khỉ lông vàng, khỉ mặt đỏ, khỉ đuôi dài, khỉ đuôi cụt, khỉ sư tử... Chúng có thể đem đến cho du khách những giờ phút thú vị bởi sự thông mình, láu lỉnh, nhanh nhẹn mỗi khi được cho quà hay những trò biểu diễn dưới sự điều khiển của huấn luyện viên xiếc.
Trên đảo Hòn Lao có nhiều dịch vụ giải trí cho khách như: chèo thuyền, câu cá, cưỡi ngựa quanh đảo, cưỡi voi, xem xiếc voi... Ngoài ra còn có nhà hàng ăn uống, giá cả không quá cao; những căn nhà trọ bằng tranh hoặc gạch đủ tiện nghi, nằm riêng rẽ trông xinh xắn. Trước mỗi căn nhà còn có giàn mướp, giàn hoa giấy, đường đi lát đá sạch sẽ dưới bóng mát dừa làm tăng thêm nét đẹp rất chân quê cho ốc đảo này. Hòn Lao còn có khu cắm trại dã ngoại cho du khách không muốn thuê phòng, có thể thuê võng hoặc lều để ngủ qua đêm.
Trong chương trình du lịch đến Nha Trang, Hòn Lao đã dần trở thành điểm du lịch sinh thái mới mẻ và có sức hấp dẫn riêng so với các nơi du dịch khác.

Du lịch biển - đảo Khánh Hoà thực sự hấp dẫn
Sở Du lịch - Thương mại Khánh Hòa cho biết, từ đầu tháng 3 đến nay, hơn 3.000 phòng của hệ thống khách sạn trong thành phố đã được đăng ký vào những ngày nghỉ cuối tuần. Rất đông khách du lịch lữ hành trong nước và nước ngoài đã chọn tuyến du lịch đến các đảo để cắm trại, dã ngoại, đốt lửa trại...
Số lượng khách tăng vọt - bình quân mỗi ngày thành phố biển Nha Trang đón khoảng 7.200 khách, nhu cầu dịch vụ cũng vượt trội - doanh thu khoảng 14 tỷ đồng/ngày...
Chất lượng du lịch ở tất cả các tuyến và của hầu hết các đơn vị kinh doanh du lịch tại Nha Trang đều đã được nâng cao. Ngoài những địa chỉ quen thuộc như hồ cá Trí Nguyên, chùa Long Sơn, tháp Bà, hòn Tằm, đảo Yến, hòn Lao, hòn Thị, hòn Hèo, suối Hoa Lan, nhiều tour mới đã được mở đến các di tích, danh thắng ở Ninh Hòa, Diên Khánh, Vạn Ninh... Tận hưởng thế mạnh trời cho, hầu hết các tour đều gắn với du lịch sinh thái biển, đảo, bơi, lặn...
Khoảng 3 năm gần đây, tỉnh Khánh Hòa thực hiện chủ trương giao quyền quản lý các đảo ven thành phố cho những đơn vị có khả năng khai thác, kinh doanh du lịch. Nhiều công ty đã đầu tư từ vài tỷ đến vài chục tỷ đồng để xây dựng khu vui chơi, giải trí hoặc nhà nghỉ trên đảo. Du lịch biển - đảo ở Nha Trang (Khánh Hòa) đã và đang có sức hấp dẫn lớn đối với du khách gần xa.
Trong 4 ngày nghỉ lễ vừa qua, các công ty du lịch lớn không những không nâng giá mà còn thực hiện bảo hiểm thân thể và đưa đón khách chu đáo. Một số công ty còn áp dụng chính sách khuyến mãi như tặng khách các loại kính lặn, áo phao, chân nhái... Riêng khách sạn Yasaka - Sài Gòn - Nha Trang đã tổ chức chương trình ẩm thực "Đất phương Nam" đặc sắc và hấp dẫn. Một trong những đơn vị đã có những đóng góp tích cực để phục vụ khách du lịch tại đây là ngành giao thông vận tải. Từ ngày 28/4 đến 1/5, ga Nha Trang tăng thêm 11 chuyến tàu vào - ra TP HCM, riêng hai ngày cao điểm 30/4 và 1/5 tăng mỗi ngày từ 3 đến 4 chuyến tàu. Các đơn vị bảo vệ an ninh trật tự và vệ sinh môi trường thành phố cũng hoạt động hết công suất nhằm bảo vệ môi trường du lịch.

Du lịch sinh thái suối Hoa Lan
Với chiều dài 6 km và trong một khoảng không gian không rộng lắm, suối Hoa Lan - (còn gọi là suối Tử Sĩ) thuộc xã Ninh Phú, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa - đã trải mình qua cả ba địa hình: núi cao, đồng bằng và biển cả.
Cách thành phố Nha Trang 17 km về phía bắc, bắt nguồn từ nhiều suối nhỏ trong dãy Hòn Hèo, chảy qua những ghềnh thác cheo leo và một vùng đất bằng, diện tích khoảng 20 ha, Hoa Lan đổ nước trực tiếp vào vịnh Nha Phu. Dọc theo con suối, đủ loại cây rừng mọc quấn quýt bên nhau, thành tầng thành lớp và đặc biệt nổi bật là hoa phong lan.
Cuối năm 1998 Công ty Khách sạn Hoàng Gia, thuộc Xí nghiệp Liên hiệp Thuốc lá Khánh Hòa (Khatoco) đã tiến hành đầu tư xây dựng nơi đây thành khu du lịch sinh thái. Mặt bằng dưới chân núi được san ủi làm đường đi, xây nhà cửa, trồng cây xanh cho bóng mát, xây hồ nuôi cá sấu. Nhiều nhà sàn, nhà nấm mọc lên, theo thiết kế phù hợp với khung cảnh thiên nhiên. Một con đường bộ dọc sườn núi được mở song song với suối, tại những đoạn đường dốc có xây bậc để du khách lên xuống dễ dàng. Ngoài ra còn có những đường nhánh đi xuống thác, lần lượt từ thác số 1 đến thác số 4 giúp khách chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của đá, nước và cây rừng.
Trên tảng đá dưới chân suối, dòng chữ Chàm cổ được khắc sâu rất đẹp, ghi lại sự có mặt của một ông vua Chàm tại đây. Lần theo bước chân người xưa, bạn sẽ bắt gặp những ghềnh đá kỳ vĩ. Khi đã mỏi chân, bạn có thể ngả lưng trên những thạch bàn, ngắm nhìn trời xanh qua kẽ lá, hoặc tắm mình trong làn nước tinh khiết, mát lạnh của suối.
Với 30.000 đồng một người, bằng tàu thủy, tour du lịch Hoa Lan sẽ đưa bạn bắt đầu từ bến Đá Chồng, qua vịnh Nha Phu và cập bến Hòn Hèo sau 30 phút. Cuộc vui chơi của khách thường kéo dài từ 4 đến 5 giờ đồng hồ, nhưng rất nhiều người thích lưu lại ở đây để được sống trong cảnh hoang sơ của rừng núi ban đêm.
Hiện Công ty Khách sạn Hoàng Gia đang chuẩn bị dự án phát triển môn leo núi ở Hoa Lan. Dự án được Công ty ký với Didier, một doanh nhân người Pháp thông qua sự môi giới của Công ty Lửa Việt ở TP HCM.